"4 năm努力 chữa trị vô sinh cho chồng, cuối cùng anh ta lại làm cô gái khác mang bầu; vợ bật cười đưa cho đôi tình nhân xem những tờ giấy 'nặng trĩu'."
Ngân Anh đã trải qua nỗi đau bị chồng phản bội, đặc biệt khi chồng cô làm người khác mang thai trong khi cả hai đã cố gắng có con suốt 4 năm. Sau khi kết hôn gần 1 năm mà chưa có tin vui, họ đi khám và phát hiện chồng cô có tinh trùng yếu, trong khi sức khỏe sinh sản của Ngân Anh hoàn toàn bình thường. Cặp đôi đã thử nhiều phương pháp điều trị và Ngân Anh rất chăm sóc cho chồng. Tuy nhiên, sau 4 năm không thành công, cuối cùng có một tin vui khi tình hình sức khỏe của chồng đã cải thiện.
Ngân Anh bất ngờ khi chồng dẫn về một người phụ nữ lạ, thông báo cô ta đang mang thai con anh. Chồng cô thẳng thừng yêu cầu cô đi khám, ngụ ý vấn đề ở cô. Sau 4 năm chữa bệnh cho chồng, Ngân Anh nhận ra sự phản bội của anh. Dù không còn tình cảm với người chồng tệ bạc, cô không dễ dàng ra đi. Cô cười với họ và đưa ra một số giấy nợ lên tới 500 triệu đồng, số tiền cô đã vay để chữa bệnh cho chồng.
Với thu nhập của Ngân Anh và chồng, cô không thể chi trả cho bệnh tật của anh ta. Trong những năm qua, chồng cô thường viện cớ không có tiền và không vay mượn được để nhờ vợ lo liệu. Mặc dù Ngân Anh luôn chăm sóc chồng, cô vẫn cẩn trọng và yêu cầu anh ký giấy trắng để làm biên nhận nợ. Mỗi tháng, chồng cô chỉ đưa 1-2 triệu để trả lãi, yên tâm rằng số nợ đó không liên quan đến mình. Ngân Anh hy vọng sau khi có con, cả hai sẽ cùng nhau trả nợ, nhưng chồng cô lại phản bội và bỏ đi. Cô phải tự mình gánh nợ, cho rằng tiền chữa trị cho anh ta là hợp lý vì kết quả bệnh tật của anh cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Khi Ngân Anh thông báo chuyện này, chồng cô hoảng sợ, còn người tình của anh ta thì trách móc và thậm chí đòi bỏ thai để bắt đầu lại.
Ngân Anh nói, sau đó cô không muốn quan tâm đến chuyện của họ nữa; sau khi lấy được chữ ký vào đơn ly hôn, cô lập tức quay đi.


Source: https://afamily.vn/4-nam-chay-chua-vo-sinh-cho-chong-cuoi-cung-anh-ta-lai-lam-co-a-khac-mang-bau-vo-bat-cuoi-dua-cho-doi-tinh-nhan-xem-vai-to-giay-co-suc-nang-ngan-can-20191130150628976.chn